12/07/23 – 04:07

TIẾNG CHIM VÀ MẸ
(Viết nhân ngày của mẹ)
Con thức dậy ở một nơi rất xa
Ríu ran chim bên vườn nhắc khẽ
Lời của mẹ
“Hãy học thức, ngủ cùng loài chim”
Sờ tóc mình, con mới nhận ra
Bạc đầu rồi, chưa nghe lời của mẹ.
Khu vườn trước sân nhà mình đủ rộng
Gọi đàn chim rộn rã nương về
Lũ chào mào tranh nhau quả chín mỗi ngày
Mẹ cười, bỏ viên sỏi trong tay con bé nhỏ
“Kệ chim về, nó hót vui cây!”
Bao năm rồi, con chưa nói lời yêu
Hình như càng lớn nói lời yêu mẹ cha càng khó
Làm mẹ, con bây giờ mới hiểu
Nỗi trống vắng lòng khi con khôn lớn đi xa.
Ngày của mẹ
Con không ở bên
Chợt nhận ra nói lời yêu chẳng bao giờ là muộn
Dẫu biết mẹ đâu còn minh mẫn
Ánh mắt thẫn thờ vẫn sưởi ấm lòng con.
Hà Kim Quy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân