02/08/23 – 08:08

TIẾNG ĐÀN BÊN SÔNG
Anh ngồi bên sông vắng
Đàn dạo phím chiều buông
Tình giăng mờ sông nước
Ngân nga trong nỗi buồn.
Em ngồi trên bờ sông
Nỗi sầu vương héo hắt
Tình xin trả dòng sông
Mai em bước theo chồng.
Gió buồn trên lối xưa
Con đường quen quạnh vắng
Dòng sông như trầm lặng
Mây dỗi hờn không trôi.
Tháng Sáu sao đi vội
Để bến vắng đợi chờ.
Phím đàn nghe nức nở
Khóc cuộc tình đang trôi.
Thanh âm đàn ngân vang
Gói tặng em Nguyệt vàng
Ngày mai người đi mãi
Vể chân trời thênh thang.
Mình chia tay em nhé
Cùng giã từ sông thơ
Gửi em niềm thương nhớ
Anh về miền bơ vơ.
Ngày mai trời trong xanh
Em trong tà áo trắng
Dòng sông sầu yên lặng
Lạc tiếng đàn mong manh.
Sài Gòn, ngày 22/6/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân