18/07/23 – 09:07

TIẾNG THU
Trời xanh gió đã đổi mùa
Sắc vàng thu gọi mời mua thơ nào
Mây đùa nắng nhạt hạ chào
Vần thơ lục bát dạt dào tình ca
Hoàng hôn chiều xuống bóng tà
Trên cầu tiếng sáo khúc ca vọng về
Một vườn cúc nở bờ đê
Hình như mùa đã chạm lề tiếng thu.
Lê Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân