17/08/23 – 02:08

TIẾNG THU
Em có nghe tiếng mùa thu thầm gọi
Heo may về xào xạc lá vàng bay
Nắng dịu rồi không tỏa nóng gắt gay
Trời xanh lắm lững lờ làn mây trắng
Hoa cúc nở sắc vàng tươi trong nắng
Sấu vườn ai đã điểm chín cây này
Ve ngủ rồi chẳng ca khúc nhạc say
Bằng lăng cũng nhạt đi mầu nhung nhớ
Lưu luyến hạ sen còn vài bông nở
Giọt mưa chiều đọng trên lá long lanh
Hạ sắp tàn thu thoảng đến mong manh
Vòm xanh cũng đã điểm vàng sắc lá
Hương cốm mới gió thoảng đưa thơm quá
Tiếng sáo diều da diết vọng trời xa
Khúc giao mùa sao lòng bâng khuâng lạ
Em có nghe tiếng vọng của thu về.
Phan Liên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân