12/07/23 – 10:07

TÌM LẠI CHÚT HƯƠNG XUÂN
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Tuổi già ập đến chẳng chừa một ai
Qua bao năm rộng ngày dài
Mải mê tìm kế sinh nhai quên mình
Nổi chìm trong kiếp nhân sinh
Quẩn quanh suốt cả hành trình gian nan
Mong sao thoát cảnh cơ hàn
Đi qua khốn khó gian nan cuộc đời
Buồn thương nghiệt ngã chơi vơi
Ngậm ngùi nín lặng trước lời mỉa mai
Thế gian bao chuyện bi hài
Trắng đen phải trái đúng sai thường tình
Vững vàng chớ có rung rinh
Thương người ta phải thương mình trước tiên
Đừng ôm ghì nỗi buồn phiền
Thả lòng buông bỏ an yên tìm về
Tránh sao được mất trách chê
Sức tàn lực kiệt não nề làm chi
Vô tình đánh mất xuân thì
Gắng tìm lại chút hương khi chưa tàn.
Nguyễn Thùy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân