01/09/23 – 08:09

TÌM VỀ MIỀN KÝ ỨC
Hôm nay xem hội trại quê
Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong ta.
Chỉ như vừa mới hôm qua
Lạc miền ký ức hay là đang mơ?
Rộn ràng tiếng trống tuổi thơ
Khăn quàng thắm đỏ, ngọn cờ bay cao.
Chỉnh tề đội ngũ trước sau
Tập đi đều bước, tập chào, tập nghiêm…
Tập ngày rồi lại tập đêm
Duyệt nghi thức đội lại thêm hát hò.
Không trăng lắm bữa tập mò
Làm gì có điện như giờ người ơi
Có năm Quốc Khánh mưa rơi
Trông chờ mòn mỏi, mong trời tạnh mau.
Xưa nghèo nào có gì đâu
Mái che hội trại chỉ màu vỏ chăn.
Hôm nay đã hết khó khăn
lung linh điện sáng, nhạc nền, cờ hoa…
Ta mừng Quốc Khánh nước ta
Đốt lên lửa trại, lời ca, tiếng đàn
Em thơ ánh mắt hân hoan
một miền ký ức miên man tìm về!
Trần Văn Mậu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân