10/07/23 – 04:07

TÌNH CA VỀ BIỂN
Anh xin hát bản tình ca về biển
Đất Cẩm An vùng ven biển quê mình
Có làng chài con sông nước hữu tình
Sông gặp biển sóng dâng trào Cửa Đại
Ngày đêm hát theo tháng năm vọng lại
Bản tình ca quê phố hội sông Hoài
Em hãy về đứng trước biển chiều nay
Nghe sóng vỗ bờ vui chim yến liệng
Chiều gọi nắng hừng lên xôn xao biển
Hàng thông reo trên đồi cát những ngày
Có nơi nào đẹp hơn cảnh ở đây
Này em hãy về quê nghe biển hát
Một khúc nhạc tình ca ôi dào dạt
Về quê mình về đất mẹ thân thương
Ở nơi xa nghe tiếng gọi quê hương
Em đã hứa em hãy về quê nhé.
Hội An, ngày 10/7/2023
Lê Viết Tín

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)