26/06/23 – 09:06

TÌNH CHA
Thương về một thuở xa xưa
Trên đồng ngày hạ, nắng trưa cha cày
Mồ hôi ướt đẫm lưng gầy
Bùn lầy cha lội, chân tay rã rời
Những hôm mưa đến trắng trời
Cha vẫn cặm cụi, mong đời con yên
Bão giông, mưa gió triền miên
Chèo thuyền vớt củi giữa miền lũ dâng
Mùa đông buốt giá tay chân
Bãi nương lộng gió tím bầm người cha
Thương con cha phải bôn ba
Đêm, hôm đi bộ chợ xa buôn hàng
Thương cha một thuở cơ hàn
Nghĩ thôi đã thấy ướt làn mi con
Thuở xưa con hãy còn non
Nâng niu, cha nựng, gót son con hồng
Thơ ngây được cha bế bồng
Đêm hè cha quạt, ấm nồng lời ru
Cha cho con cả mùa thu
Cho con chỗ dựa đời dù gian truân
Cha dạy con rất ân cần
Mong con khôn lớn chữ tâm đứng đầu
Lời cha con mãi ghi sâu
Con chưa kịp lớn… cha đâu mất rồi!
Hôm nay thổn thức bồi hồi
Nhớ cha, thương cả một thời xa xưa
Ngày ấy nước mắt như mưa
Các con thơ dại còn chưa biết gì
Vậy mà cha đã ra đi
Mất cha… mờ cả đường đi lối về.!
Như Hạ
25/6/2023
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân