28/08/23 – 09:08

TÌNH CỔ ĐIỂN
Tình buồn
cổ điển khiêm cung
Qua bao
năm tháng tận cùng khổ đau!
Thời gian
cũng thấm phai màu
Khuê phòng
trống vắng sầu đau tủi thầm!
Trăng khoe
sắc thắm đọng tâm
Hồn mong
áo Gấm thêu tơ dáng Tằm!
Cuộc tình
đã lỡ xa xăm
Sau rèm
gió đẩy trầm ngâm nghỉ đời!
Tình buồn
cổ điển màu lơi
Có nơi
xa đó trời hồng dáng xinh!
Đường mai
còn tuổi xuân xinh
Như trăng
soi bóng niềm tin mở lòng!?

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân