23/08/23 – 04:08

TÌNH ĐÃ CHIA LY
Cảnh còn đây người xưa đâu chẳng thấy
Ta xa nhau đã biết mấy thu sang
Như bài ca lỡ nhịp một cung đàn
Như ánh trăng mây giăng ngang bao phủ
Thời gian qua lòng ta luôn ấp ủ
Để tình ta trú ngụ ở nơi này
Chẳng ngờ đâu như gió thổi mây bay
Em đã đến vui say cùng tình mới
Lòng anh đây mãi luôn luôn mong đợi
Để cùng nhau ta đi tới tương lai
Tình yêu này sao mãi vội nhạt phai
Cầu chúc cho em đến một ngày mai
Bên chồng mới trang đài luôn tươi đẹp
Còn anh đây con tim sẽ dằn ép
Đến phương xa ta sẽ chép một bài ca
Xây tổ ấm một nhà luôn viên mãn
Như uyên ương không bao giờ lẻ bạn
Thôi đành lòng chuyện dĩ vãng cho qua
Kể từ đây tình chẳng phải rời xa
Tình đẹp mãi như sắc hoa chớm nở.
23/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân