04/09/23 – 08:09

TỈNH DẬY…
Tỉnh dậy rồi tôi thấy mình hạnh phúc…
Tia nắng dịu dàng như lời chúc sáng mai…
Heo may qua con phố bỗng thêm dài…!!
Thu kịp đến với hình hài tươi trẻ…
Vẽ lên đời một nét đẹp thần tiên…
Nơi đáy lòng những giây phút bình yên…
Bao trăn trở nỗi niềm như tan biến…!!!
01/9/2023
Hoa Vũ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân