Tình đồng chí – Thơ Vương Phúc

27/07/23 – 10:07

Tác giả Vương Phúc

 

TÌNH ĐỒNG CHÍ

Đêm không ngủ là đêm thương nhớ
Nỗi nhớ xa xưa, nỗi nhớ lại gần
Trăm nỗi nhớ, nhớ trong đời chiến sĩ
Nhưng nhớ nào bằng đồng đội của tôi.

Đêm không ngủ là đêm rất thương
Thương đồng đội trên các chiến trường
Vây lấn địch nằm trong hầm chịu đói
Nước cạn khô cổ họng bốn, năm ngày

Đêm không ngủ nhớ tiếng hò dậy đất
Vây lấn quân thù được lệnh xung phong
Cùng đồng đội băng qua rào lửa đạn
Đâm trúng tim thù ngọt sớt những đường lê

Đêm không ngủ nhớ tịch tà ma líp
Tín hiệu ngọt ngào bay bổng từng không
Ôi cánh sóng nâng hồn ta lên vũ trụ
Mỗi tín hiệu này là nhịp hát chiến công.

Đêm không ngủ là đêm rất dài
Thời gian chạy theo tầm suy nghĩ
Mỗi kỷ niệm của mối tình đồng chí
Lại nở trong lòng một đóa hoa thơm.

27/7/2023

Vương Phúc

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: