27/03/23 – 03:03
Tình em như biển xanh
Em bước chân trên cát biển mịn màng
Làn sóng vỗ xua tan bao mệt mỏi
Ánh bình minh chào tiễn màn đêm tối
Ngày bắt đầu trên môi với nụ cười
Em muốn được bên anh giữa trùng khơi
Dẫu gập ghềnh chơi vơi không ngại khó
Vững niềm tin chúng mình vượt sóng gió
Bao vất vả gian khổ ta có nhau
Tình em trao như biển xanh đậm sâu
Luôn mặn nồng thuở đầu ta gặp gỡ
Lòng vương vấn đôi mắt sầu nhung nhớ
Từng cơn sóng nức nở ôi luyến thương
Cánh hải âu tìm về bên đại dương
Vai bạc áo phong sương người quân tử
Giọt long lanh ánh sao trời tinh tú
Một bóng hình trú ngụ nơi con tim
Tình yêu ấy dâng trào lúc lặng im
Vắng một người cố tìm trong hồi ức
Về với biển trong lòng nghe thổn thức
Lời hẹn ước vô cực nỗi nhớ mong
Mặc chữ tình khắc đá đã rêu phong
Dấu yêu ơi! Tấm lòng không thay đổi
27/03/2023.

KIM DUNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân