28/08/23 – 10:08

TÌNH EM
Từng đêm khắc khoải
Nhớ mãi tình em
Nụ hôn ngọt lịm môi mềm
Vòng tay âu yếm bên thềm trăng rơi
Đâu rồi ký ức
Hạnh phúc yêu thương
Tháng năm dệt mộng uyên ương
Xa nhau một phút vấn vương tơ tình
Môi xinh má thắm
Yêu lắm người ơi
Nguyện cùng nhau bước chung đôi
TÌNH EM sánh với biển khơi chập chùng
Ngàn trùng sóng vỗ
Mưa đổ vô thường
Vẫn còn sâu đậm yêu thương
TÌNH EM luôn dệt mộng hường trong anh.
Lê Phước Sơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân