
TÌNH KHÚC GIAO MÙA
TÌNH một thuở miên man cõi dạ
KHÚC nhạc chiều rời rã tâm can
GIAO chuyển nhau nắng hạ lá vàng
MÙA lại đến dần đang về tới
TÌNH cách biệt bao năm ngóng đợi
KHÚC tâm sầu chới với niềm đau
GIAO khắc chi để quả tim nhàu
MÙA hai đứa dài lâu và mãi
TÌNH sao hỡi nỡ hoài xa ngái
KHÚC não nề quằn quại diết da
GIAO cách chia trọn kiếp dáng ngà
MÙA nữa phải lòng ta rũ rượi
TÌNH khao khát dâng trào phơi phới
KHÚC mơ màng khẽ gợi rộn vang
GIAO ước kia sẽ được rỡ ràng
MÙA thu mới chứa chan viên mãn.
Bùi Ngọc Ẩn

