09/09/23 – 04:09

TÌNH KHÚC THU
Vàng rơi… vàng rơi… em ơi!
Mênh mang thu rơi xa khơi
Ngẩn ngơ giữa trời quen lạ
Thu rơi, vàng rơi em ơi!
Bên sông nhìn chiều buông lơi
Thăm thẳm, mắt ai vời vợi …
Heo may đong đưa từng sợi
Cho ai nhớ ai bời bời!
Chiều thu tim ai chơi vơi
Sắc thu lan tràn muôn nơi
Gió lay tơi bời lá rơi
Vàng rơi…
Thu rơi!
Em ơi!
Về chi thu ơi thu ơi!
Mây trôi lững lờ chơi vơi
Vàng rơi… vàng rơi lả lơi
Lòng ai miên man xa khơi
Nhớ thu ngàn mùa
Non ngàn lá rơi
Trăng ngàn bơ vơ
Sông tình ngẩn ngơ
Cho ai mang thêm sầu nhớ
Thu rơi!
Em ơi!
9/9/2016
Đặng Việt Thy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân