24/07/23 – 10:07

TÌNH MÃI XA
Em ngồi ngắm ánh trăng đêm
Sương rơi buốt giá “ướt mem chữ tình”
Đâu rồi duyên nợ “ba sinh”*
Ai gieo nhung nhớ rồi đành chia xa
Giấu buồn trong giấc mơ hoa
Mình em lặng lẽ bước qua bóng đời
Từng mơ nâng chén giao bôi
Rượu chưa kịp rót bờ môi héo gầy
Hương xưa theo gió xa bay
Tình ta giờ tựa áng mây cuối trời
Chạnh lòng ngóng mảnh trăng rơi
Nghe ân tình ấy đã rời vòng tay…
Sài Gòn, 25/5/2023
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân