22/04/23 – 09:04

TÌNH MẪU TỬ
Mẹ nuôi con đâu chờ ngày báo hiếu
Chỉ mong con thấu hiểu và quan tâm
Những đắng cay đau khổ trong âm thầm
Mẹ cam chịu vạn lần không bày tỏ
Nhìn con lớn từng ngày mẹ quên khổ
Thấy con buồn mẹ trăn trở năm canh
Mong con ngoan mẹ hạnh phúc bội phần
Cầu cho con thành nhân trong cuộc sống
Tài sản mẹ cho con là túi rỗng
Không vàng rồng tiền bạc hay xe hơi
Chỉ cho con cái quý nhất ở đời
Là nhân cách một con người cần có
Lòng tự trọng mang theo đừng rời bỏ
Chữ niềm tin gắn bó mãi con ơi!
Tình yêu thương con chớ có đánh rơi
Và luôn nhớ đừng buông lời oán trách
Thân xác con dẫu lấm lem bùn đất
Túi không tiền áo rách vẫn còn may
Mẹ đã cho con nguyên vẹn hình hài
Để có được một ngày con thành đạt
Đừng so sánh mẹ không bằng người khác
Chớ tủi thân mẹ không bạc chẳng tiền
Bởi với mẹ con luôn ở trong tim
Như huyết mạch gắn liền cùng cơ thể
Tình mẹ dành cho con luôn là thế
Con xấu tốt mẹ vẫn để trong tim
Con vui vẻ hay lo lắng muộn phiền
Mẹ cảm nhận theo cách riêng của mẹ
Buông tay con mẹ dõi theo lặng lẽ
Trong âm thầm con nhé chẳng buông trôi
Sợ con đói lạc lõng giữa dòng đời
Đầy cạm bẫy mong con không lạc bước
Đỉnh vinh quang con ơi muốn có được
Phải trui rèn từng bước mới thành công
Chữ hiếu ân con cứ giữ trong lòng
Nghĩ về mẹ hành động thôi con nhé!
Hơn nửa đời mẹ đâu còn sức khỏe
Rồi một ngày mẹ cũng sẽ ra đi
Chỉ mong con mạnh mẽ trong nghĩ suy
Luôn hạnh phúc với những gì đang có…
Chung Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân