02/08/23 – 09:08

TÌNH MỘNG
Hạ về trước ngõ gợi niềm thương
Lối cũ ngày xưa đẹp má hường
Gió thoảng hương tình tha thiết gọi
Tim hồng xao xuyến mộng yêu đương.
Phượng thắm sân trường vọng khúc ngâm
Để ta thêm nhớ thấy thêm gần
Mộng mị chiêm bao hồn ta bước
Trên dòng trăng sáng bóng tỉnh nhân.
Nụ hôn say mãi đóa phượng hồng
Bồng bềnh con nước giữa mênh mông
Đắm đuối hồn yêu hương gió thoảng
Dạt dào sóng ái lướt trên sông.
Cầu vồng uốn nhịp đón em qua
Tình ta say khướt sắc la đà
Hương tình thơm ngát trong trời mới
Rực rỡ đất trời ngập lá hoa.
Sài Gòn, ngày 04/5/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân