16/08/23 – 09:08

TÌNH NGÂU
(Viết về tháng Bảy mùa ngâu)
Ngoài hiên loáng thoáng mưa về
Gió thu theo lối mòn quê heo gầy
Dáng thanh tao mãi còn đây
Hương lòng lửa thắp chọn ngày hạ vơi
Nhuộm màu xanh lá một thời
Nay vàng lơi lả rụng rơi hững hờ
Thoảng trong gió bụi vần thơ
Thả hồn khờ khạo nỗi chờ mảnh mai
Cốm xanh thoang thoảng hương cài
Mắt huyền người hỡi gieo ai giấc hồng
Thuyền xa dã bạn triền sông
Tiếng thu ngân sóng khơi nồng tình xưa
Mênh mang khoảng nhớ bộn bừa
Tơ lòng một thủa nắng mưa giãi dầu
Thu mềm say khát trời ngâu
NGƯU LANG CHỨC NỮ ươm màu tình xưa.
16/8/2023
Lê Văn Quy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân