04/09/23 – 10:09

TÌNH NHẠT
Viết gửi vào đây tỏ nỗi lòng
Phơi bày tâm sự mỗi ngày hong
Lệ sầu lắm tháng mi sưng mọng
Dạ xót nhiều năm máu chảy dòng
Trải bốn thu rồi duyên mãi ngóng
Trôi năm tiết hạ phận hoài mong
Người ơi! Nước đổ ly còn đọng
Nỡ để tình phai phải lội vòng.
04/9/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân