06/07/23 – 09:07
TÌNH PHỤ TỬ
Bao năm cha rong ruổi ngược xuôi
Tựa thân cò nay ao sâu, mai đồng cạn
Tình cha thương con tình vô hạn
Con đói, rét một giờ lòng cha đau suốt trăm năm.
Bảy năm cha đi tìm chữ cho cha
Mải mê cha vô tình con nhỏ dại
Đêm trường nước mắt dài trang nhật ký
Để ước hòa ký ức cha – con.
Bốn năm cha vật lộn thời gian
Kiếm được cơm ngon và áo ấm
Mẹ tảo tần truông gai, rừng rậm
Cho con ăn học mỗi ngày.
Con lớn lên nhớ nghĩa mẹ thật đầy
Thương cha già cho dù lú lẫn
Trong mắt biếc con thơ nhìn cuộc sống
Hãy nhìn bẳng cả cảm thấu con tim.
Theo cha đi thăm người già – kính lão
Theo cha thăm người khó khổ – sẻ chia
Con hãy sống bằng tình yêu thương, nhân ái
Thì cuộc đời hạnh phúc biết bao!
Đời cha muối mặn ăn thay cá
Lắm thuở cơ hàn, bao đổi thay
Há để con thơ khát nước lã
Sống sao cho trọn chữ “con người”!
Nha Trang, 2h00, 29/5/2020
Nhớ hai con.
Nguyễn Bá Nha
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang