22/07/23 – 10:07

TÌNH SINH VIÊN
Anh trở về nơi gác trọ khi xưa
Hình bóng em như vừa qua trước ngõ
Mối tình hồng ấp ôm mộng mơ đó
Bao kỷ niệm nồng nàn khó nhạt phai
Nào ngờ đâu đường đời mình rẽ hai
Em du học miệt mài nơi xứ lạ
Ngày chia tay tim anh như buốt giá
Ghế phi trường đầu em ngã vai anh
Giọt lệ sầu đẫm khoé mắt long lanh
Anh ngậm ngùi dỗ dành phút ly biệt
Dù xa nhau nhưng tình mãi thắm thiết
Chờ em về mình xiết chặt tay nhau
Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi mau
Anh quê nhà đã phai màu tóc bạc
Em giờ xây hạnh phúc bên người khác
Mối duyên đầu tan nát trái tim côi!
Cường Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân