01/06/23 – 03:06

TÌNH THƠ COVID
Thời covid mình như gần nhau hơn
Mỗi buổi sáng cùng nhau ăn bữa sáng
Một bát mì tôm ly cà phê đắng
Mà như thời còn trẻ mới cưới nhau
Covid rồi mình chả được đi đâu
Không covid hai người đi đôi ngả
Anh đi đường anh hội cà phê đá
Em đi đường em sinh tố sữa chua
Khi về nhà chung bữa cơm trưa
Vẫn chuyện về hội bè hội bạn
Chuyện vợ chồng như quên vào dĩ vãng
Quá quen rồi những năm sống bên nhau.
Ngoài kia vui người ta chiều nhau
Thể thao xong lại vui cười rỉ rả
Ánh mắt trao nhau sao thân mật thế?
Chẳng vướng vân gì chuyện áo cơm.
Chuyện vợ chồng đâu phải chuyện tình nhân
Bao nhiêu chuyện đều trong nhà này cả
Nội ngoại cháu con sống sao phải lẽ
Tránh sao va vấp trong đời.
Covid thời ta lắng lại trong nhau
Cùng chăm chút cái căn nhà xưa cũ
Ly cà phê sáng cùng ngồi tâm sự
Chuyện vợ chồng lại hóa chuyện tình nhân.
Nguyễn Văn Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân