
TÌNH
Nắng sớm trèo lên qua tán cây
Lá khô theo gió rụng rơi đẩy
Con đường loang nắng tình đi vội
Một thoáng em về mưa bóng mây.
Thời gian theo gió mãi miết bay
Xa người thương nhớ lệ rơi đầy
Thổn thức tình tan miền hư ảo
Nặng lòng thương nhớ thuở thơ ngây.
Lệ nóng lăn tròn ướt đẫm tay
Tình ta anh nhỉ được bao ngày
Ngồi đếm thời gian lòng chua xót
Tình đẹp như hoa nỡ đọa đày.
Ngày vui em xếp trên ngón tay
Buồn cho bao ngón đă hao gầy
Tình rơi vuột mất bàn tay với
Bóng người xa khuất cuối trời mây.
Sài Gòn, ngày 05/7/2023
Quốc Trung
