Tình thơ ta nhớ mộ Hàn – Thơ Trần Đức Ái

Tình thơ ta nhớ mộ Hàn – Thơ Trần Đức Ái
Tác giả Trần Đức Ái

 

TÌNH THƠ TA NHỚ MỘ HÀN

Đêm về ta nhớ Quy Nhơn
Nhớ khi tình Nẫu, chung đường mơ hoa
Khi đi chung một lời ca
Quy Nhơn tình Nẫu, tình ta hoan hoài

Khu hai – Khu sáu nối dài
Quy Nhơn bãi biển, hình hài Nguyệt trăng
Đêm thanh Bãi Trứng – Mộ Hàn
Trèo lên đỉnh dốc, mây ngàn thông reo

Trăng Hàn rao bán dây tơ
Thì nhân mộ chí, trăng treo mơ màng
Nhìn xa, ánh mắt thuyền nan
Biển khơi dậy sóng, đa đoan Mộng Cầm

Tình thơ bãi tắm sóng tràn
Nhà thơ thi sỹ, Tử Hàn đêm trăng
Ô kìa đỉnh dốc bậc thang
Ai lên thăm Mộ thơ Hàn thông reo

Ta về ta nhớ tình thơ
Vườn thơ thi sĩ, đam mê hữu tình
Trăng rằm ánh mắt lung linh
Ai ngờ rao bán, thình lình trăng treo!

Tình thơ ta nhớ mộ Hàn – Thơ Trần Đức Ái
Ảnh tác giả cung cấp

Trần Đức Ái