22/08/23 – 10:08

TÌNH THƠ
Ai bỏ tình thơ giữa chợ đời
Ta đem về ấp ủ làm vui
Câu thương câu nhớ câu chờ đợi
Câu hứa câu thề hẹn lả lơi
Thế đấy tình thơ tha thiết lắm
Sao ai hờ hửng bỏ bên đời
Thôi thì ta sẻ gom về lại
Viết để cho lòng vui… thế thôi.
21/8/2023
Trần Tuấn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân