19/07/23 – 05:07

TÌNH THU
Dịu dàng thu trải nét tươi
Dòng ngâu ướp mật hoa cười gió reo
Ngẩn ngơ lãng tử xem bèo
Ngỡ ngàng bến mộng cheo leo một mình
Nhìn trời thu phả lung linh
Lâng lâng cõi dạ nhớ hình bóng ai
Vành môi rực rỡ nắng cài
Rộn ràng đôi mắt nhung nai đen huyền
Miệng cười chúm chím rất duyên
Ấm êm giọng nói chim chuyền hừng đông
Hây hây má đỏ ửng hồng
Tóc dài óng ả thả rông vai mềm
Tiếc rằng trầu vẫn chưa têm
Để cau lơ lửng bên thềm thu rơi
Đường xa cánh én rã rời
Phụng sầu bến đợi lả lơi giọt lòng
Thu về dạ phủ rêu phong
Trắng canh lặng lẽ chép dòng thư xanh
Lời yêu tha thiết dỗ dành
Gởi nàng sợi nhớ tình anh vỗ về.
18/7/2023
Lê Văn Dung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)