07/09/23 – 07:09

TÌNH THU
THU sang dịu ngọt cả tâm hồn
VỀ lại quê mình buổi hoàng hôn
HƯƠNG cốm thơm bay bao trìu mến
TÓC ai buông xoã dạ bồn chồn
EM hỡi chiều thu sao rạo rực
BAY vào cảm xúc của tình anh
CHO vơi nhẹ bớt bao sầu não
TIM nghe thổn thức tấm lòng thành
ANH muốn cùng em hòa nhịp thở
BIẾT không sao vẫn cứ làm thinh
ĐẮM chìm giấc mộng nhiều nhung nhớ
SAY sưa ngây ngất với men tình
XUÂN hồng cảnh sắc thêm tươi mới
TÌNH đượm hương nồng mãi đắm say
THU VỀ HƯƠNG TÓC EM BAY
CHO TIM ANH BIẾT ĐẮM SAY XUÂN TÌNH.
Ngày 02/9/2023
Thái Minh Tuyến

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân