24/07/23 – 03:07

TÌNH TRI KỶ
Tình hai ta chẳng bao giờ buồn tủi
Không giận hờn hay trách móc vu vơ
Chẳng lo âu thấp thỏm hoặc nghi ngờ
Bởi vi anh là người tình tri kỷ.
Ta bên nhau chẳng bao giờ mộng mị
Cõi ta bà đầy rẩy chuyện mông lung
Vẫn cùng nhau sắt son mãi tận cùng
Tình tri kỷ nồng say bên nụ ái.
Cánh chim trời miệt mài bay đi mãi
Em bên anh trong dáng ngọc diễm kiều
Ta cùng nhau dệt nắng ấm miền yêu
Tình hai ta chung một màu tri kỷ.
Lời hẹn thề mãi bên nhau vạn lý
Con đường yêu sánh bước tận ngày sau
Mang tình yêu đi dọc khắp tinh cầu
Mình hạnh phúc trong tình yêu tri kỷ.
Sài Gòn, ngày 27/6/2023
Nguyễn Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân