26/07/23 – 08:07

TÌNH XA
Một sớm mai bỗng nghe lòng xao động
Nhớ đến ai nơi xa tít ngàn trùng
Muốn ước mơ đường chiều được bước chung
Bản tình ca sẽ cùng nhau hòa giọng
Nhưng cũng chỉ là những điều mơ mộng
Bởi vì ta chưa mở rộng đường tim
Chưa phút ban đầu chưa lần gặp gỡ
Cớ sao lòng cứ ngỡ đã quen lâu.
Chỉ biết nhau qua tin nhắn ngày đầu
Rồi thiết tha da diết những lời yêu
Có những chiều nhìn cảnh vật đìu hiu
Anh lang thang bên ven đường đầy hoa dại.
Muốn trao em nhánh lan rừng mới hái
Nhưng làm sao vì ta mãi cách xa
Thấu hiểu lòng thương nhiều nhưng không thể
Đến cùng nhau để chia sẻ ưu phiền
Biết đời em còn lắm nỗi truân chuyên
Một đóa hoa! Một hồng nhan phận bạc
Người xa ơi! Xin ghi tạc lòng nhau
Dẫu cách xa! Tình vẫn chẳng phai nhòa.
Nguyễn Hoàng Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân