28/03/23 – 03:03

TÌNH XUÂN
Hạ đã về ta lại tiễn xuân đi
Lòng vương vấn níu ghì ta một thuở
Tiếng chim hót bướm vờn bay nhảy múa
Nụ hôn sâu chan chứa đến tuyệt vời
Xuân đi rồi anh nhớ lắm người ơi
Sao vội vã quên lời xưa hẹn ước
Nhớ ánh mắt vành môi cong mãnh liệt
Lời yêu thương da diết đến nhường nào
Xuân đi rồi xa tít mãi phương nao
Dạ đau xót lẽ nào em không biết
Về phương bắc hay miền nam đất Việt
Nỗi nhớ mong mãi miết đợi em về
Phố lên đèn chân mỏi bước lê thê
Thân rệu rã giữa bốn bề im ắng
Anh chỉ ước như mặt hồ phẳng lặng
Để an yên chẳng lo lắng sự đời
Phút chạnh lòng chẳng ngăn được lệ rơi
Cuộc tình cũ đã chôn vào dĩ vãng
Như câu viết trong tình thơ lãng mạn
Mối tình xưa năm tháng chẳng nhạt nhòa.

Vũ Hoàng Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân