15/08/23 – 02:08

TÌNH YÊU NƠI ĐẢO XA!
(Viết về biển đảo yêu thương)
Em luôn nhớ về anh nơi đảo xa
Tiếng sóng hòa quyện cùng khúc ca anh hát
Ôi Trường Sa, Hoàng Sa nơi sóng xô dào dạt
Những con sóng bạc đầu ca bản nhạc quê hương!
Hoàng Sa, Trường Sa nơi hải đảo biên cương
Với bao những ngư dân luôn kiên cường bám biển
Dáng vạm vỡ hiên ngang và hãnh diện
Tư thế thật oai hùng hiện diện trước bình minh!
Hoàng Sa, Trường Sa biển đảo quê mình
Nơi ngọn đá đẹp xinh luôn hòa mình với sóng
Nơi luôn đón những làn gió lộng
Và vang vọng biết bao những chiến công!
Hoàng Sa, Trường Sa như một luỹ thành đồng
Luôn vững chắc từ thời cha ông dựng nước
Đã đẩy lui biết bao kẻ xâm lược
Để bảo vệ nước nhà trong hạnh phúc yêu thương!
Nơi quê nhà chúng em đang sống trong mái trường
Luôn noi gương những người chiến sĩ
Hoàn thành tốt của thế hệ kế vị
Luôn sẵn sàng bảo vệ mảnh đất biên cương!
Sài Gòn, 11/8/2023
Phan Ngọc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân