24/07/23 – 10:07

TƠ LÒNG
Ta viết vần thơ… để tỏ bày
Có bóng hình em… giấu trong đây
Cũng bởi hữu duyên… mà không nợ
Nên phải xa nhau… những tháng ngày
Xa cách bao năm… chừng ấy nhớ
Cũng trăn trở long… người có hay
Kỷ niệm ngày xưa… ghi khắc dạ
Cứ để tình ta… mãi lưu đầy…
Sài Gòn, 20/6/2023
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân