24/08/23 – 09:08

TƠ LÒNG
Nhớ người anh gửi vào thơ
Cất vào nỗi nhớ ngẩn ngơ cõi lòng
Chiều về ai thả nổi mong
Anh gom sợi nắng trong lòng đem hong
Tháng ngày ai đợi ai trông
Tìm trong ký ức bóng hồng ngày xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Để rồi giấc mộng thành mưa bão lòng
Xa rồi mới thấy nhớ mong
Mỗi chiều đứng đợi bờ sông ngóng chờ
Trải dài năm tháng mộng mơ
Giờ đây vẫn phải thẫn thờ tơ vương…!
Ngày 24/8/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân