28/07/23 – 07:07
TỔ QUỐC GHI CÔNG
(27/7/2023)
Xin nghiêng mình kính cẩn trước anh linh
Những người đã hy sinh vì Tổ quốc
Độc lập tự do hôm nay có được
Đã đổi bằng xương máu các anh
Anh nằm xuống cho đất mẹ thêm xanh
Cờ Tổ quốc thêm tươi sắc đỏ
Đất mẹ hiền đón anh về từ đó
Thắm đượm tình trên vạn nẻo đường xa
Anh nằm xuống cho đất mẹ nở hoa
Những chiến công ngàn năm còn nhớ
Đất anh hùng đến từng hơi thở
Bóng hình anh mọi thế hệ khắc ghi.
Cuộc trường chinh vạn bước anh đi
Là tất cả hào hùng dân tộc
Thế hệ hôm nay, những người đang sống
Xin nghiêng mình kính cẩn trước anh linh.
27/7/2023
Lê Công Diện

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân