26/07/23 – 08:07

TỔ QUỐC GHI CÔNG
(Viết cho ngày thương binh liệt sĩ 27/7)
Tổ quốc mình đẹp quá phải không anh
Hình chữ “S” dệt thành nên kỳ tích
Nhớ năm xưa nơi tuyến đầu chiến dịch
Cha, anh mình xung kích diệt ngoại bang
QUỐC kỳ bay chói lọi ánh sao vàng
Khoe năm cánh như mang niềm kiêu hãnh
Chiếu lung linh nước Nam đầy lớn mạnh
Luôn sẵn sàng đuổi đánh bọn tà gian
GHI giữ mãi trong lịch sử trang vàng
Bao chiến tích vẻ vang dành có được
Nhờ máu xương của bao người đi trước
Để bây giờ đất nước được bình yên
CÔNG lớn lao của các đấng trai hiền
Nhiều thiếu nữ tuổi tiên đành khép lại
Những bà mẹ xa chồng con mãi mãi
Cả một đời giành lấy lại non sông
Tổ quốc ta luôn giữ vững thành đồng
QUỐC ca mãi vang trong lòng mải miết
GHI dấu ấn những anh hùng Trung Liệt
CÔNG một đời xin viết ở sử xanh.
Nguyễn Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân