21/08/23 – 02:08

TÔI ĐI TÌM LẠI CÁNH RỪNG
Tôi đi tìm lại cánh rừng
Vàng thu lá rụng trên từng nghĩ suy
Tôi đi tìm cánh thiên di
Tìm mùa giáp hạt ruộng mì, giống lang
Tôi đi mùa nắng chang chang
Rừng khô trụi lá, rừng vàng còn đâu
Tôi đi bao cuộc bể dâu
Rừng rưng rưng khóc ngàn dâu mắt buồn
Tôi về tìm lại mây truông
Đỏ hoe con mắt nước nguồn tràn đê
Thấy gì trên những làng quê
Một màu tang trắng ê chề lòng đau
Cho tôi tìm lại chiêm bao
Rừng xanh vang vọng một màu uy nghiêm
Đại ngàn vẫn ở trong tim
Tình như nước mội ta tìm trong veo
Thương sao những mái tranh nghèo
Cánh đồng trắng xóa bọt bèo phận rơm
Sống nhờ những gói mì tôm
Chung tay đùm bọc sớm hôm nghẹn ngào
Thương sao hai chữ đồng bào
Tràn cơn nước lũ lệ trào ướt mi
Rừng ơi đã hết xanh rì
Bao nhiêu sự sống lấy gì mà ăn
Bao giờ thôi hết khó khăn
Rừng xưa thôi khóc búp măng xanh tròn
Bao giờ nước ở đầu non
Trong veo, ngọt lịm bà con reo hò
Rừng xanh trắng những cánh cò
Ong về làm tổ, tò vò đánh đu
Bao giờ qua hết mây mù
Rừng xanh vang tiếng mẹ ru về nguồn…
October, 22/2020
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân