31/08/23 – 04:08

TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI
Tôi yêu Tổ quốc của tôi
Có tình đồng loại, tình người đậm sâu
Cùng nhau chia sẻ thương đau
Vượt qua gian khổ dãi dầu nắng mưa
Đất nước tôi trải bốn mùa
Người dân lao động sớm trưa chuyên cần
Đói nghèo nên rất siêng năng
Vươn tầm trí tuệ viết thành bài ca
Lúa vàng nặng trĩu đồng quê
Biển khơi tôm cá thuyền về đầy khoang
Trên rừng cây lá ngút ngàn
Cao sơn kì thú đại ngàn bao la
Các ngành nghề của nước ta
Công nghệ phát triển đang đà vươn lên
Kinh tế ngày một vững bền
Thi đua yêu nước làm nên mạnh giàu
Chiến tranh gian khổ thương đau
Bom đạn tàn phá dãi dầu đắng cay
Máu xương đổ xuống đất này
Hòa bình ta quyết dựng xây nước nhà
Việt Nam độc lập tự do
Thực hiện di chúc Bác Hồ kính yêu
Một lòng vững dạ tin theo
Nghị quyết của Đảng chỉ nhiều hướng đi
Con Hồng, cháu Lạc tiếp ghi
Viết nên trang sử, sử thi nước nhà
Việt Nam đất nước của ta
Vươn tầm quốc tế, đồng hòa năm châu.
Hà Nội, 30/8/2023

Trần Thị Bích Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân