27/03/23 – 01:03

TÓC MẸ
Tóc mẹ đẹp như hoa mây
Bồng bềnh hương, bồng bềnh màu thời gian
Càng thêm rõ nét đoạn trường
Càng thêm thắm đẫm muôn trùng gió qua.
BÓNG CHIỀU TÀ
Mẹ ngồi trong bóng chiều tà
Điệu buồn rơi xuống chân ngày chơi vơi
Lặng nghe trong cõi hư vô
Tiếng gọi từ cõi thiên thu mơ hồ.

Tôn Nữ Thanh Tịnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân