06/09/23 – 09:09

TRÁI TIM LỠ HẸN
Có một ngày ta bổng thấy mất nhau
Trời buồn tênh, nắng hết vàng trên lá
Tiếng rao khuya ai ngang qua vội vã
Nghe bồi hồi dòng tin cuối gởi nhau
Cứ từng đêm mưa dăng ngoài ô cửa
Hạt ngắn dài ướt hết nỗi đấng cay
Hết gởi nhau lời thương nhớ mỗi ngày
Khỏi đợi chờ khỏi day dứt đêm thâu
Giờ xa nhé! Nghe nỗi buồn day dứt
Đã từng trao say thương nhớ bao điều
Trái tim ơi đừng thổn thức chi nhiều
Hãy xem như chưa từng gặp lúc đầu
Nụ hôn xưa xin trả lại cho nhau
Yêu thương khép lại nỗi đau vơi dần
Người ơi… năm tháng xoay vần
Tình ta cũng vậy! Phân vân làm gì.
Minh Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân