Trần Kim Chi – MS007: Bình chọn Thơ bốn dòng 2024

25/01/24 – 07:01

 

1. Họ và Tên: TRẦN KIM CHI                                           Đại đức Thích Lệ Minh
2. Năm sinh: 17/05/1986
3. Quê quán: Bình Hòa – Tây Sơn – Bình Định
4. Giới Tính: Nam
5. Tôn giáo: Phật giáo
6. Dân tộc: Kinh
7. Nghề nghiệp: Tu sĩ
8. Cam kết: Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban Tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.

 

           Phải chăng…?

      Gặp nhau chắc bởi là duyên
Mến nhau từ đó, hai miền xa xôi
Phải chăng tình đã đắp bồi
Yêu thơ, mến bạn, tình tôi dạt dào.

 

          Xuân yêu thương

       Hoa vàng sắc lá tươi xinh
Nụ tầm xuân nở đượm tình sắc xuân
       Xuân như trăng tỏ đầu tuần
Hội xuân lòng mãi bâng khuâng đến giờ.

 

                 Nhớ quê

         Xuân này con chẳng về quê
  Tết này thầm chúc nhớ về quê hương
        Vui xuân rộn khắp phố phường
  Nhớ quê, xin gởi yêu thương vô vàn.

 

                 Tết xuân

        Năm nay Tết thấy yêu đời
Mừng nhau câu chúc tuyệt vời với nhau
        Tết xuân thắm mãi muôn màu
Mừng thêm tuổi mới bên nhau sum vầy.

 

                       Đam Books

      Trọng Thầy mới được làm Thầy
Trọng văn mới được sách bày văn chương
      Đam Books ngắn gọn bình thường
Ý nghĩa mang đến muôn phương tuyệt vời.

 

              Lưu niệm Đam Books

            Đam Books sản phẩm trưng bày
    Nghệ nhân tuyệt tác, cảm thay tình người
             Nhân văn, giá trị, người ơi!
    Những dòng bút lửa tuyệt vời mãi lưu.

 

    Yêu nét chữ – Thích điều hay

      Chữ là tính nết con người
Lời hay ý đẹp, tốt đời cho ta
      Nét chữ uyển chuyển mượt mà
Cũng như cuộc sống tự ta chuyển thời.

 

        Học cách làm người

       Làm người, trước phải học NHÂN
Cách đi, lời nói, tinh cần với nhau
       Dụng TÂM luôn phải đứng đầu
Ấy là mới thấu trao nhau chữ TÌNH.

 

              Cảm ơn đời

       Cảm ơn, hai chữ bình thường
Nhưng mà ý nghĩa tình thương vô vàn
         Đời cho ta nhiều bình an
Để ta có những ngày đàng tiến lên.

 

                        Ảo mộng

              Ta yêu một mảnh tình đời
   Say trong huyền ảo vùng nơi tiên bồng
             Nhưng rồi cũng hoá hư không
         Về nơi thực tại cõi lòng trần gian.

TRẦN KIM CHI
Đại Đức Thích Lệ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: