28/08/23 – 09:08
TRĂNG MƠ
Trăng mơ trong áng thơ tôi
Vọng vang tiếng sáo đắp bồi ánh sao
Ngọt lời câu hát sóng trào
Trải xanh màu biếc dạt dào thu ngân
Bằng lăng khoe vạn sắc phần
Đẹp màu nắng tỏa nét xuân thuở thời
Ai đang dạo, ai ngồi chơi
Trăng thơ tôi mộng sáng trời luống mơ
Tôi đang đợi, ấy đang chờ
Bên dòng sông nhớ áng thơ dạt dào
Gửi vào hạ cuối thu trao
Ngọt bờ môi thắm cuộn trào trăng mơ.
20/7/2023
Nắng Chiều
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang