28/03/23 – 04:03

TRĂNG TỎ HOÀNG HÔN!
Hoàng hôn
Trăng tỏ mây cùng
Điệp trùng gió tận
Ngại ngùng lắm ai!
Mộng say
Nghiêng ngả hai vai
Không tên cung khúc
Mơ hoài dáng ai?
Bút ngay
Tình ngất sương hoài
Chắn che nguyệt mọng
Khuya đày bóng trăng!
Để đây
Tình chất nhọc nhằn
Cung hằng rơi lệ
Thơ đàn buông trang!
Đêm đêm
Khâu vá lòng đan
Miên man tình đó
Thênh thang biển trời!
Nhớ lời
Thương ngọt bờ môi
Hoa khôi ngày ấy
Lên ngôi dáng tình!

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân