01/09/23 – 09:09

TRÊN BẾN SÔNG QUÊ
Chiều xưa trên bến sông quê
Vườn hoa cải nở lối về vàng tươi
Đón nhau bằng những nụ cười
Dìu nhau đi giữa đất trời mênh mông
Hương tình dịu ngọt thơm nồng
Thương yêu trao hết tơ lòng cho nhau
Sắc vàng hoa cải ươm màu
Ngỡ rằng mình sẽ có nhau trọn đời
Nhưng giờ anh đã xa xôi
Sắc vàng hoa cải bãi bồi héo khô
Sương mù phẳng phất giăng mờ
Sông dài đơn độc bóng đò đìu hiu
Bến xưa nghiêng vạt nắng chiều
Mình em một bóng cô liêu đi về
Còn thương mãi bến sông quê
Còn lưu luyến ánh trăng thề hôm nao
Bờ đê con nước dâng cao
Lục bình trôi nổi chênh chao giữa dòng
Chờ ai mà mắt ngóng trông
Còn ai trao mối tơ lòng nữa đây…
08/7/2023
Nguyễn Thị Dinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân