31/08/23 – 04:08

TRI ÂN MÙA BÁO HIẾU
Cha như biển cả trời cao
Mẹ như vầng nguyệt ánh sao cuộc đời
Công cha nghĩa mẹ hai người
Luôn luôn tạc dạ đời đời khắc sâu
Mẹ tôi đã mất từ lâu
Nhìn lên di ảnh miếng trầu ngậm môi
Mẹ ơi con nhớ lắm thôi
Ca dao tục ngữ cả lời mẹ răn
Cha già nay tuổi chín lăm
Đêm đông côi cút chờ mong mẹ về
Hoàng hôn màu tím ê chề
Trông xa mắt lệ bà về nữa không
Nhìn cha thương mẹ thắt lòng
Hai hàng nước mắt ròng ròng mặn môi
Công cha nghĩa mẹ ơn giời
Chúng con nguyện cả cuộc đời hiến dâng
Mẹ người đức độ bao dung
Cha người chuẩn mực dạy con nên người
Công cha nghĩa mẹ ngất trời
Cho ta cuộc sống rạng ngời ngày nay
Hương trầm phảng phất đâu đây
Cầu cha khỏe mạnh mẹ yên suối vàng
Cả đời vất vả gian nan
Đức cao trọng vọng dân làng mến thương.
Măng Đen, 27/8/2023

Trần Đình Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân