18/07/23 – 02:07

TRI KỶ
Sao người thân mình cũng khó tỏ bày
Bạn bè thì chỉ hàn huyên thời sự
Bao thầm kín còn chưa dám vô tư
Muốn san sẻ nhưng tình nhân hông hiểu
Ở nơi anh như nối được tín hiệu
Rất dễ dàng tâm sự chuyện buồn vui
Cảm giác thật an toàn khi gần gũi
Luôn động viên mình cùng nuôi chí lớn
Giúp đỡ nhau không toan tính thiệt hơn
Mong muốn ta sống tốt hơn từng ngày
Dù dông bão cuộc đời chẳng lung lay
Cũng chưa từng hoài nghi hay đố kỵ
Cám ơn anh một người như tri kỷ
Cả đời này đôi khi khó tìm được
Bởi tri âm biết bao người mơ ước
Cùng đồng hành qua bể khổ luân trầm!
09/7/2023
Hoàng Huy Cường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân