Trở lại quê hương – Thơ Nguyễn Trung Hợi

19/08/23 – 02:08

Tác giả Nguyễn Trung Hợi

 

TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG
Kính tặng hương hồn nhạc sĩ Hoàng Nguyên (Cao Cự Phúc) nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông (21/8/1973 – 21/8/2023)

Mấy chục năm rồi bước chân ra đi
“Anh Đi Mai Về” lời tiên tri là thật
Anh đã sống một cuộc đời phiêu bạt
Yêu hòa bình, yêu đất nước quê hương.

Bao nhiêu năm rồi giữ trọn tình thương
Nốt nhạc, vần thơ đầy vơi năm tháng
Đời trắc ẩn mà thăng hoa rực sáng
Đà Lạt ngàn hoa nâng bước chân anh.

Thầm lặng bước chân giữa cuộc chiến tranh
Miền xứ Nghệ nuôi anh từ thuở bé
Quảng Trị nhịp cầu, nối tình xứ Huế
Đời lãng du Hòn Ngọc níu chân người.

“Ai Lên Xứ Hoa Đào” câu hát êm trôi
Hồn thơ nhạc ru tình đời thơ mộng
Tà áo tím bay giữa trời gió lộng
Xứ Huế ơi vang mãi khúc tình ca.

Anh đi mai về ngày ấy chia xa
“Thuở Ấy Yêu Nhau” cuộc tình dang dở
Lời ca viết “Cho Người Tình Lỡ”
Tha thiết yêu thương cay đắng ngọt bùi.

Nay anh trở về tiếng mẹ à ơi
Đón anh về đêm mùa thu ca hát
Hoàng Nguyên ơi những lời ca dào dạt
Anh đã về với xứ Nghệ thân thương.

19/8/2018

Ảnh tác giả cung cấp

Nguyễn Trung Hợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: