
TRONG MƠ THẤY BÓNG MẸ HIỀN
Chập chờn giấc ngủ trong đêm
Lơ mơ như thấy bên thềm tiếng ai
Dậy men mở cửa ra ngoài
Hình như dáng mẹ hôm mai đi về
Sao trời uốn ngọn bụi tre
Cong hình cánh vạc bộn bề thuở xưa
Áo sờn vai hứng cơn mưa
Ngăm ngăm gió lạnh sáng vừa dậy xong
Xăm xăm quẩy mạ ra đồng
Hở lưng tay cấy bụng không hạt nào
Cả ngày nương dẫy ruộng ao
Bóng gầy lểu đểu đổ vào vành nôi
Ôm con bầu sữa đầy vơi
Lời ru để lại đất trời ngàn sau
Vắt sương cho sữa trắng màu
Dầm mưa dãi nắng nên câu ru hời
Cả đời mấy lúc thảnh thơi
Xưa bồng còn dại sau rồi cháu bên
Xoắn xoa xoắn xuýt đầu hiên
Ríu ra ríu rít bậu lên áo bà
Một chiều nặng hạt mưa sa
Lưng còng tóc bạc câu ca về trời
Đêm nằm mơ thấy sao rơi
Tỉnh ra bóng mẹ đâu rồi… còn mưa
Nhìn trời lác đác sao thưa
Ngôi nào là mẹ đấy vừa về xong
Nén hương vạch đỏ trời hồng
Con xin khắc tạc mãi trong dạ mình.
24/6/2023
