15/09/23 – 10:09

TRƯỚC BIỂN
Anh về với biển chiều nay
Nhìn con sóng vỗ mà say đắm lòng
Bước chân thả lối thong dong
Ngắm hải âu lượn mà lòng lâng lâng
Ngoài xa thuyền cá bềnh bồng
Dập dềnh trên sóng mà không chịu dừng
Nhớ ngày ta cũng đã từng
Bên nhau ngồi ngắm say từng điệu ru
Hàng dương ngọn gió vi vu
Hòa cùng cung bậc phù du cuộc đời
Con tim rộn rã nhịp ngời
Tay trong tay gửi bao lời yêu thương
Biển chiều náo nức vấn vương
Từ trong sâu thẳm nhớ thương dâng trào
Thì thào trước biển ước ao
Cùng em dạo bước nao nao cõi lòng
Chiều nay trước biển thu trong
Nhớ thương em cứ ngập lòng của anh.
15/9/2023
Phạm Tý

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân